Chồng tôi có những kế hoạch khác dù được nhà vợ tặng một khối tài sản lớn.
Vợ chồng tôi đã thuê nhà nguyên căn được 4 năm và tôi luôn khao khát mua nhà riêng. Sau nhiều lần trò chuyện, chồng tôi cũng đồng ý khi đủ tiền sẽ mua chung cư hoặc đất xây nhà. Tháng trước, bố mẹ tôi bán đất và cho chúng tôi 2 tỷ để xây nhà. Họ còn có một mảnh đất hơn 100 mét vuông, đủ để chúng tôi xây nhà khang trang, nhưng có điều là phải đi làm xa hơn 25km. Tôi rất vui vì mơ ước sắp thành hiện thực, nhưng chồng tôi không đồng ý xây nhà mới vì lo ngại về đường đi học của con và khoảng cách đi làm sẽ bất tiện, nhất là trong thời tiết không ổn định.
Chồng tôi muốn sử dụng 2 tỷ đồng để đầu tư vào bất động sản, mua đất ở thị trấn và chờ giá tăng để thu lợi. Sau vài năm, chúng tôi có thể mua căn hộ chung cư ở thành phố để tiện lợi và tiết kiệm. Ngoài ra, chồng tôi cũng đề xuất bán mảnh đất của bố mẹ tôi để gửi ngân hàng, lấy lãi định kỳ để hỗ trợ bố mẹ. Tuy lý do của chồng rất thuyết phục, nhưng tôi vẫn ao ước có một ngôi nhà riêng. Chúng tôi đang bất đồng quan điểm và cần lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn.
Source: https://afamily.vn/duoc-bo-me-vo-cho-ca-khoi-tai-san-nhung-chong-toi-lai-co-nhung-tinh-toan-khac-2023022709581185.chn